Trung Quốc nổi giận vì giải Nobel Hòa bình 2010

Thứ bảy, 11/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-12, lễ trao Giải Nobel Hòa bình 2010 đã diễn ra tại Oslo (Na Uy) cùng chiếc ghế vắng chủ nhân, lần đầu tiên kể từ năm 1935 và với sự tẩy chay của Trung Quốc và 18 nước khác, trong đó có Nga, Việt Nam, Ai Cập...

Theo Reuters, chỉ vài giờ trước lễ trao giải, báo chí Trung Quốc cáo buộc Ủy ban Nobel đang đưa nước này ra “xét xử”. Bắc Kinh cáo buộc phương Tây đang cố gắng áp đặt ý kiến của họ đối với Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Khương Du tuyên bố rằng, bất kỳ nước nào cử đại diện đến Oslo dự lễ trao giải Nobel Hòa bình cho phạm nhân đang ngồi tù người nước này Lưu Hiểu Ba đều là “thằng hề”.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu, phụ trang của Nhân dân nhật báo của nước này viết trong bài xã luận của mình: “Hôm nay tại Oslo, có một tấn hài kịch mang tên: “Phiên xét xử Trung Quốc”. Gần đây, phương Tây không ngừng ăn mừng với Ủy ban Nobel, họ đang cố gắng làm cho Trung Quốc “mất mặt” và “xấu hổ”. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, thì ý kiến của phương Tây cũng sẽ không đủ mạnh, sẽ không thể lừa dối được công chúng”. Mối quan hệ giữa Trung Quốc với phương Tây đã rạn nứt rõ rệt kể từ khi Ủy ban Nobel quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2010 cho Lưu Hiểu Ba. Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối giải thưởng nay và cho rằng, đây là “một đòn tấn công mới” của phương Tây nhằm vào nước này.

Trả lời những câu hỏi liên quan đến giải thưởng này, bà Khương Du khẳng định, hầu hết các quốc gia đều ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Giải Nobel Hòa bình, và Trung Quốc không tạo áp lực đối với các nước. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này coi giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay như là sự phủ nhận đối với những thay đổi ngoạn mục của mình kể từ bắt đầu mở cửa vào cuối những năm 1970.

 Tuy nhiên, Ban Tổ chức cho rằng, việc trao Giải Nobel Hòa bình cho người bất đồng chính kiến đang bị ngồi tù ở Trung Quốc không phải hành động áp đặt giá trị của Tây phương đối với nước này.

 Trúc Linh